Kết quả tìm kiếm cho "Đặt chai nhựa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 199
Trước đây, đường mòn lên núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) lúc nào cũng đông lữ khách leo núi trải nghiệm. Từ chân núi lên tận đỉnh, hàng quán ven đường bày bán rôm rả. Giờ đây, khung cảnh náo nhiệt một thời đã qua...
Cái nóng như đổ lửa của Ấn Độ khiến lao động tự do, nhất là những người giao hàng gặp vô số áp lực thể chất lẫn tinh thần.
Nối tiếp phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) và các giải đấu sôi nổi, hiện nay, công nhân ở Khu công nghiệp (KCN) Bình Hòa (huyện Châu Thành) và KCN Bình Long (huyện Châu Phú) còn có thêm sân chơi mới về văn hóa tinh thần. Đó là Đội văn nghệ quần chúng công đoàn các KCN tỉnh (gọi tắt là đội văn nghệ quần chúng) vừa được thành lập đầu tháng 6/2024.
Nếu nhắm mắt lại và nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ tôi thì những tia nắng ấm áp sẽ lại chiếu rạng tâm hồn, đưa tôi quay về gốc cây của những ngày xưa cũ.
Những “ngôi nhà xanh” hay “ngôi nhà sinh kế” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn xây dựng để thu gom rác thải nhựa không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường, mà còn là hình thức gây quỹ, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Khi cần mang trứng đi xa, hãy thử phương pháp đóng gói bằng chai dầu ăn, bạn sẽ thấy cách này cực tiện lợi và hiệu quả.
Đỗ Tá Vinh cùng vợ xây trang trại, hàng ngày Vinh dùng flycam để bán ma tuý cho những người nghiện
Ngày 2/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Từ Sơn phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang Đỗ Tá Vinh và vợ là Nguyễn Thị Hằng (trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức sử dụng thiết bị flycam.
Gần nửa thế kỷ trước, người dân Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) bị bọn diệt chủng Pol Pot tràn qua biên giới, tàn sát dã man. Đứng lên từ đau thương, mất mát, Ba Chúc càng mạnh mẽ hơn khi được tiếp sức từ nghĩa tình từ khắp mọi nơi.
Mỗi lần đi ra bến, các bà, các chị đều đem theo thau quần áo. Chiếc thau nhôm nào cũng đục cái lỗ, cột sợi dây, chi vậy trời? Rồi tôi cũng có câu trả lời khi lần đầu xuống bến tắm sông cùng chị Tím.
Ngay cả các loại rau củ quả cũng có nguy cơ chứa hạt vi nhựa, đặc biệt là táo và cà rốt.
Thung lũng nằm sâu trong một ngôi làng trên núi, đường đi khá khó khăn song vẫn được nhiều du khách tìm đến cắm trại, check-in bởi khung cảnh xanh mát, trong lành và có món ngon nổi tiếng - gà rừng ngủ cây.